Tuổi 21 Của Tớ

Tác giả: Huy Đình

Ai giàu thì mặc ai giàu
Tớ về nhà tớ tắm ao đắp bùn
Chẳng mùng, chẳng chíu, chẳng giường
Sướng sau khổ trước, chẳng hề kêu ca
Đừng mà giễu cợt tớ nghèo
Tuy nghèo nhưng tớ chẳng hề tham lam
Chẳng ham sung sướng của đời
Làm rơi nhân cách đánh rời lương tâm
Nhâm nhi một tách trà gừng
Thế nhưng lòng tớ bừng bừng say thơ
Chứ tớ chẳng khờ chẳng dại
Nhai viên thuốc lắc, quẩy bừng trong bar
Để cha u sầu và mẹ khóc
Thằng nhóc hai mươi mốt tuổi...
ngắm đời bên hiêng..
Chưa phân loại
Uncategorized