Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Từng Cơn

Tác giả: Bùi Giáng

Ùn lên ngọn nước bốn mùa
Núi phơ phất tuyết cổng chùa tịch liêu
Hai hàng phượng đỏ giấn liều
Từng cơn quạnh quẽ nắng chiều rỉ hoen.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Mọi Điên
  • Lời Sơn Nữ
  • Em Đi Iii
  • Từ Giã
  • Tý Út Vui
  • Lúc Ngoảnh Lại
  • Mộng
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười Ba)
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười)
  • Cọp Beo Và Hoàng Hậu
Thơ tương tự
  • Từng Cơn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Từng Cơn 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Từng Con Sóng (Dũng Lê Ngọc)
  • Từng Cơn Vẳng Vọng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Từng Cơn Đắng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghe Tiếng Mưa Rơi
  • Mưa Trong Nắng, Nắng Trong Mưa
  • Cảm Ơn
  • Kẻ Dại Khờ
  • Mưa Đầu
  • ??thơ Cảm Tạ ??
  • Tháng Tư Gió Lộng
  • Mưa Phùn
  • Cơ Hội
  • Món Quà Giáng Sinh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
©2025 - CungThuGian.com