Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tứ Tuyệt

Tác giả: Lê N. Khái

Chờ em, bươm bướm bay bờ giậu
hút nhựa mồng tơi hoa tím than…
anh bắt được chăng tia nắng mới?
em à chỉ thấy giọt sương tan!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hai Người Yêu Nhau Với Một Tấm Lòng Ích Kỷ
  • Thì Cũng Là Bài Thơ
Thơ tương tự
  • Tứ Tuyệt (Lê Phụng An)
  • Tứ Tuyệt (Hoanghoon)
  • Tứ Tuyệt (Tuệ Sỹ)
  • Tứ Tuyệt (Hoa Tím Buồn)
  • Tứ Tuyệt - Nhã Vv Thu 2018 (ĐTH Nhã Vy)
  • Tứ Tuyệt - Nhã Vy (ĐTH Nhã Vy)
  • Tứ Tuyệt 01082017 (Trần Minh Hiền)
  • Tứ Tuyệt 01202017 (Trần Minh Hiền)
  • Tứ Tuyệt 02012017 (Trần Minh Hiền)
  • Tứ Tuyệt 02132017 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Thiết Tha Mẫn Cảm Rộn Ràng Lâng Lâng
  • Ngày Tháng Và Tình Yêu
  • Chuồn Chuồn
  • Hạnh Phúc Nào Cho Ta
  • Nhớ Một Người Dưng
  • Bước Lối Mòn Dưới Hoàng Hôn
  • Ngài Ở Đâu ?
  • Tiếng Buồn Trong Sương Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1185)
  • Chuyện Cũ Như Thường Ngày
Nhà thơ bạn muốn xem
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
  • Thúy Lan
  • Vua Thơ
  • Ngược Miền Thương Nhớ
  • U Linh
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
  • Jacaranda - Tóc Nâu
©2025 - CungThuGian.com