Tự Tình Khúc

Tác giả: VUHUNGVIET & GM. NGUYỂN ĐÌNH DIỆM.

TỰ TÌNH KHÚC

(tam thủ liên hoàn)

1.Rồi ra tóc trắng bạc đầu phơi

Ngẫm bóng xuân đi lạnh lẻ đời

Kẻ kiếm giàu sang lòng dối trá

Người tìm phú quý dạ ma trơi


Thuyền đời đạo lý luôn nghiêng ngả

Sóng nước trường giang mãi cuốn trôi

Cỏi tạm bèo dâu duyên tụ tán

Tham sân ái ố khổ bao đời



2.Tham sân ái ố khổ bao đời

Tuổi tác chồng thêm lụy cái tôi

Khốn đốn bao thu xây với đắp

Lao đao mấy hạ lở cùng bồi

Thời qua lặng lẻ trăng tròn khuyết

Tiết lụn âm thầm nước rỉ trôi

Lợi lạc đua chen dòng khát ái

Phong trần một thuở lắm đầy vơi



3.Phong trần một thuở lắm đầy vơi

Sóng bạc bờ dâu mái hạc phơi

Quạnh vắng chiều tàn ngày úa nắng

Cô liêu mây nỗi bóng sầu trôi

Xòe tay bại,nhục… nhìn nhân thế

Mở ngón thành,vinh… ngẫm bóng đời

Một kiếp phù du ưu não lụy

Song trăng tĩnh mộng cõi lòng tôi

GM.Nguyễn Đình Diệm

TỰ TÌNH KHÚC
(tam thủ liên hoàn
Bóng xế chiều tàn tóc bạc phơi.
Âm thầm lặng lẽ sống bên đời.
Qua rồi cái thuở còn chìm đắm
Đã hết một thời lắm nổi trôi.
Phú quý ồn ào như quỷ khóc
Vinh hoa nhợt nhạt giống ma trơi.
Nhân sinh một kiếp người nghiệt ngã.
Ái đục tham si đến khổ đời.
***********
Ái dục tham si đến khổ đời.
Nặng lòng nuôi dưỡng cái riêng tôi.
Quanh năm vất vả xây và đắp.
Ngày tháng gian nan lỡ với bồi.
Trầm bổng sông ân luôn đắm lụy.
Ngược xuôi bể ái chẳng buông trôi
Vô minh mãi miết theo hư ảo.
Cuối chặng đường đời khổ chẳng vơi.
********
Cuối chặng đường đời khổ chẳng vơi.
Tuổi già bóng xế bạc đầu phơi.
Dòng đời nghiệt ngã ăn không trọn.
Thế thái nhân tình nuốt chẳng trôi.
Cuộc sống trầm luân nhiều kiếp nạn.
Nhân sinh áo não biết bao đời.
Phù vân cỏi tạm buồn muôn thuở.
Xuôi ngược trần gian sáng dạ tôi.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized