Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Thuật

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Tháng ngày thấm thoát tựa chim bay,
Ông ngẩm mình ông, nghĩ cũng hay.
Tóc bạc bao giờ không biết nhỉ ?
Răng long ngày trước hãy còn đây.
Câu thơ được chửa, thưa rằng được,
Chén rượu say rồi, nói chửa say.
Kẻ ở trên đời lo lắng cả,
Nghĩ ra ông sợ cái ông này.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Nợ
  • Mừng Đốc Học Hà Nam
  • Vịnh Núi An Lão
  • Đĩ Cầu Nôm (1)
  • Than Mùa Hè
  • Lời Gái Góa
  • Mừng Đốc Học Hà Nam()
  • Vịnh Tiếng Sĩ Giấy
  • Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp ()
  • Ông Phỗng Đá (2)
Thơ tương tự
  • Tự Thuật (Tuệ Sỹ)
  • Tự Thuật (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tự Thuật (Nguyễn Công Trứ)
  • Tự Thuật (Ngô Chí Trung)
  • Tự Thuật (Phan Văn Trị)
  • Tự Thuật (Vũ Trọng Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Sáng Nay Mây Hồng
  • Có Một Bài Ca
  • Say Thơ
  • Dại Khờ
  • Nếu Một Ngày
  • Thiên Thu Lạnh Lẽo Nước Trong Veo
  • Kén Lòng
  • Đau Đớn Xuân 1
  • Tràn Ân
  • Hai Đàng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Mộng Tú
  • Nguyên Thạch
  • Phạm Thái Vinh
  • Hoa Hạ
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
©2026 - CungThuGian.com