Tứ Đổ Tường

Tác giả: Phuong Vuong

Đi theo tiếng gọi tơ hồng
Ta đành phụ bạc, vợ chồng ly tan
Cuộc đời đâu phải trái ngang
Do ta lang bạt, chẳng màng vợ con.

Tìm vui canh bạc thâu đêm
Gia tài dần cạn êm đềm bỏ ta
Đến khi tay trắng không nhà
Đầu đường xó chợ, cửa nhà tan hoang.

Ta tìm đến với nàng tiên
Đưa ta bay bổng đến thiên đường nào
Cho ta vượt qua tường rào
Trở thành kẻ cướp ta nào có hay.

Ta buồn nâng ly rượu sầu
Buồn sao chẳng hết rượu đầu độc ta
Lưu linh như kẻ không nhà
Thân tàn ma dại như là người điên.

Thân trai tham tứ đổ tường
Gia cang phá nát chẳng đường thoát ra
Bây giờ ngẫm nghĩ đời ta
Chẳng nên tích sự, không nhà nương thân.

Than thân trách phận ai giờ
Phải chi biết trước, bây giờ ăn năn
Dấn thân chẳng nghe lời răn
Đời ta vứt bỏ, chẳng bằng một xu.

Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized