Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trồng Mai

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

___\___

Nhà em trồng một cây mai
Sớm chiều chăm sóc chờ ngày ra bông
Em chờ qua hết mùa đông
Cho mai đơm nụ em mong Tết về
Tết về anh sẽ cùng về
Mai em nở rộ đẹp trời mùa xuân!
(Sa Đéc-Đồng Tháp)
NTH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Em
  • Tết Và Má
  • Tết Xa Mẹ
  • Ai Cũng Có Lúc Yếu Lòng Như Thế
  • Nỗi Lòng Trương Chi
  • Chờ Tết
  • Ngắm Noel
  • Em Đi
  • Gửi Hoa Hướng Dương
  • Chiêm Bao Thấy Hợp Lớp
Thơ tương tự
  • Trong Mái Tóc Còn Góc Bàn Nghiêng Cốc (Nguyễn Đăng Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghĩ Về Cuộc Đời
  • Hồn Thần Nhập Mộng
  • Nam Và Bắc?
  • Đời Đau
  • Ánh Sao Đêm
  • Lời Thơ Giữa Hư Không
  • Tại Anh
  • Tình Anh
  • Giận ....cơn Gió
  • Chờ Một Bóng Hình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
©2026 - CungThuGian.com