Trốn Tìm

Tác giả: Lương Ngọc Khánh Phương

Thuở bé ngây thơ rất mê trốn tìm
Đến khi lớn khôn lại thích tìm thơ ngây
Thơ ngây tìm đâu chẳng thấy
Chỉ thấy...không - còn - ngây - thơ.


Ưu tư quá đỗi nên ngại kiếm tìm
Bồi hồi xốn xang càng phải trốn nhanh
Ngỡ ngàng biết trốn vào đâu?
Thôi thì quyết định trốn tạm lòng anh.


Giữa lòng anh, em thấy tuổi trẻ CHÚNG MÌNH;
Cuộc đời TA bắt gặp cuộc đời NHAU
Sao anh cứ đứng mãi? Em đã bảo đừng đợi!
Trốn mau đi anh! Cho em vội vàng tìm thấy anh!

11 /02/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized