Khắc Khoải Tìm Nhau

Tác giả: Văn Liêm

KHẮC KHOẢI TÌM NHAU

Anh gặp em trong những ngày giông bão
Nha Trang mùa này gió nổi, mưa giăng…
Ta đến với nhau như tiền kiếp dẫn đường
Khắc khoải tìm nhau như tìm một nửa...

Xen lẫn niềm vui là rất nhiều trăn trở
Vẫn thấy ấm lòng khi được ở bên nhau...
Tình thương trong em như lòng biển rất sâu
Con sóng cứ dồi lên mang theo niềm thương mến...

Giây phút đầu gặp nhau còn ngập ngừng bịn rịn
Nhưng đã nợ nhau từ kiếp trước xa vời
Đêm Nha Trang lành lạnh mưa rơi
Vòng tay ấm… sao thân thương nhiều vậy

Anh đã hướng về em mà vượt qua bão nổi
Tìm được bên em những giây phút ngọt ngào
Ôi cuộc đời thật đáng sống biết bao
Khi Thượng đế tặng ta những món quà vô giá

Dù chỉ mới gặp nhau... chẳng chút gì xa lạ
Anh háo hức tìm em - một kho báu vô thường
Càng hiểu nhau nhiều, càng khao khát yêu thương
Ta tìm được niềm vui và cả những nỗi buồn da diết...

Đời là vô thương...
. . Hãy yêu thương tha thiết!

Văn Liêm NNha Trang - 20201101

Bài thơ Họa của Lanh Lê:
Em viết vài dòng góp vui cùng bài thơ của anh nhé!

CÓ THỂ NÀO…
EM HỎI MÃI, ANH BIẾT KHÔNG?

Có thể nào tin được, như giấc mơ
Điều diệu kỳ đã trở thành sự thật
Bao niềm vui rộn ràng trong ánh mắt
Phút ngập ngừng, bỗng chợt nhận ra nhau.

Không thể nào giải thích được vì sao?
Chỉ con tim hiểu bao điều muốn nói
Chỉ trong tâm thấu điều xa vời vợi
Biển cồn cào cuồn cuộn sóng khơi xa!

Có thể nào tin được giữa chúng ta
Như định mệnh khiến xui mình gặp gỡ
Rồi mai xa với vô vàn mong nhớ
Đời vô thường và cũng rất mong manh

Có thể nào tin được, phải không anh?
Bởi cuộc sống như vòng quay tất bật
Và tình yêu biết khi nào được, mất
Dẫu dành cho nhau với tất cả tấm lòng..

Có thể nào... Em hỏi mãi, anh biết không?
Biển Nha Trang cùng em, ngày lộng gió!
Viết cho anh, bao nỗi niềm muốn tỏ
Biển nồng nàn, chan chứa cả niềm yêu!

Lanh Le - Seattle USA - 07/11/2020.
Chưa phân loại
Uncategorized