Trôi Xa Miền Cổ Tích

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Chiều cuối năm nghe lạc lối đi về
Tiếng sóng biển thét gào lời thảng thốt
Con dã tràng giấu chán chường ủ dột
Ở tận cùng ghềnh đá lắm cheo leo

Nước vỗ bờ mòn mỏi vết rong rêu
Nghe vang vọng từ thẳm sâu tiềm thức
Bao kỷ niệm chôn vùi vùng ký ức
Bỗng gọi về theo bọt sóng lao xao

Biển dấu yêu chẳng âu yếm đón chào
Sao lạ lẫm quay lưng và ngoảnh mặt
Bước tủi hờn bóng ngả dài trên cát
Mải miết tìm chút vỡ vụn yêu thương

Đã trôi xa miền cổ tích thiên đường
Nghe lạc lõng cánh chim âu lẻ bạn
Chợt ngẩn ngơ buổi trời chiều chạng vạng
Bóng thuyền xưa mờ mịt tận thiên thu
Chưa phân loại
Uncategorized