Trôi Lững Lờ

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Thơ thẩn trong lòng gì đêm nay
Thôn thức qua đêm gần sáng ngày
Cất tiếng thở dài trong đêm đó
Như chợt thương nhớ bóng ai đây

Thơ thẩn trong đêm hồn trôi xa
Bầu trời đầy mây tối mịt mù
Ngó ra ngoài hiên thêm buồn vắng
Như mình chìm trong cõi hoang vu

Thơ thẩn trong lòng đêm bơ vơ
Phảng phất bóng em cuối trời mờ
Ai đưa hồn anh tới nơi đó
Đêm hồn anh trôi trôi lững lờ

07.50 đêm 12.11.2017
thơ thẩn ngó khung trời đêm nay
Chưa phân loại
Uncategorized