Trò Chơi Đã Dứt

Tác giả: Lã Thế Phong

Nhận được thư em hỏi
Đời tôi giờ ra sao
Lời nhẹ nhàng như khói
Mà cứa ngàn vết dao
Cũng lời thân thiết ấy
Một thời êm bên tai
Bây giờ tìm chẳng thấy
Chút vấn vương cuối ngày
Tưởng em đâu còn nhớ
Ở vùng trời riêng ta
Vầng trăng nào đã vỡ
Bóng đêm rơi mù loà
Với em tình đùa giỡn
Như gió vờn hạt sương
Với tôi tình đau đớn
Giữa âm thầm đơn phương
Nhận được thư em gửi
Nhưng chắc không trả lời
Mong rằng em sẽ hiểu
Trò chơi chấm dứt rồi

05/07
Chưa phân loại
Uncategorized