Trau Chuốt . . .

Tác giả: Uyên Ương

Và ta sẽ từ nay trau chuốt lại
Tóc nhuộm vàng che những sợi muối tiêu
Ăn ít thôi giữ dáng đẹp làm kiêu
Sáng chạy bộ, tối rung toàn thân máy

Thu, Đông đến mình quen nhau dạo ấy
Người thường đàn tấu khúc bản tình ca
Ta du dương Bản Tình Cuối vang xa
Hồ điệp mộng uyên ương trao hẹn ước

Mình chẳng thể quen nhau từ kiếp trước
Chỉ là màn diễn xuất tuổi thơ ngây
Rồi nợ duyên đưa đẩy đến hôm nay
Người vẫn thế tiếng đàn nghe ray rức

Đêm nay tối, trăng soi trời nóng nực
Ta đắm mình trong điệp khúc lẳng lơ
Khẽ cuối mình rồi nhặt vội bài thơ
Hòa tiếng nhạc trỗi lên cung điệu nhớ...


Uyên Ương
July 29, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized