Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Rằng – Xưa Lạc Bến Giang Đầu

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

Ta hỏi rằng xưa gặp gở đâu ?
Trăng rằng – xưa lạc bến giang đầu
Hỏi thuyền -thuyền vội mà quên hẹn
Hỏi gió - gió hờn để phải đau
Hỏi bướm- bướm còn đang thơ thẩn
Hỏi đêm - đêm ngủ suốt canh thâu
Hỏi người - người vẫn còn mê mãi
Bút thẳng lòng son- chẳng gợn sầu
Duong Lam [vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ bạn muốn xem
  • Mối Tình Chung Thủy
  • Nhành Lan Trước Mộ
  • /3/3/3
  • Em Ngồi Nhìn Ngắm Mầm Non Mọc
  • Anh Đi Tìm Hộ Nụ Cười
  • Ba Ngón Tay
  • Sợi Tơ Buộc Kéọ.
  • Mùa Đông
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (41)
  • Tuyệt Vọng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • CSL
  • Đa Tình Thi Sĩ
  • Huy Cận
  • Mai Thuý Hải
  • Tấn An
  • Đào Phong Lan
  • Minh Thoan
  • Phạm Ngọc Vĩnh
  • Nhật Vũ
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
©2026 - CungThuGian.com