Trắng Mùa Huệ Thắm (Đồng Xanh Thơ Sàigòn Số 22 T.3/2013)

Tác giả: ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN

ĐỒNG XANH THƠ SÀIGÒN

SỐ 22




TRẮNG

MÙA

HUỆ

THẮM




T.3/2013


LỜI MỞ


Dấu chân trước Thánh Ý là dấu chân đi vào Đêm: Đêm thinh lặng, Đêm lãng quên và Đêm thử thách.

Có một Mùa Huệ đi vào Đêm cho hương tỏa lan khắp Miền thanh Khiết, cho cung nhạc hợp tấu giai điệu đất trời ươm thanh.

Trong Đêm thinh lặng, Mùa Huệ thắp sáng trái tim ngọn lửa thao thức, lắng nghe, đón chờ… Tất cả rung lên màu tinh tế nhạy như phím đàn tơ mỏng. Lời thoảng nhẹ hương gió, tim đã bật nhịp thơ. Ý Thiên nhẹ mờ ảo, hồn in sáng bước đường.

Trong Đêm lãng quên, Mùa Huệ tỏa hương khiêm hạ dẫn lối. Xóa mình ẩn vào Trái Tim, quên mình ngân câu phục vụ, cho Tình mãi lớn lên, cho bước chân trắng từng dấu vết.

Trong Đêm thử thách, Mùa Huệ chắt chiu từng nhịp trầm phó thác. Câu thơ trải mình cho Mưa Trời thắm ngời ân sủng, cánh lá chắp lại cho Lời Sáng nâng vào khí thiêng.

Mênh mông như giấc mơ nhưng rạng ngời trong Ánh Sáng, Mùa Huệ khiết cả cung đường Sự Thật để trắng cả một đời tâm linh, quyện thơm cả một Miền Châu Báu.


Đồng Xanh Thơ Sàigòn trân trọng giới thiệu “Trắng Mùa Huệ Thắm” với những làn hương diệu kỳ, man mác nhịp lòng của các tác giả:


JOS LƯƠNG CHUYÊN

JOS HƯƠNG QUÊ

THẾ KIÊN DOMINIC

DZUY SƠN TUYỀN

JOS CAO THÁI

AN THIỆN MINH




HÃY ĐẾN CÙNG GIUSE


GIUSE nhân đức cao vời
Là người bảo vệ Ngôi Lời Chúa CHA
Hôm nay mười chín tháng ba
Giáo Hội mừng kính người cha nhân từ

Đời Ngài chồng chất ưu tư
Vâng theo ý Chúa sống như mọi người
Vừa lo dưỡng dục CON TRỜI
Vừa lo bảo vệ cuộc đời Nữ Trinh

Với bao trọng trách bên mình:
Nhọc nhằn lo lắng an sinh gia đình
Cao vời bền vững khiết trinh
Phụng thờ Đấng Thánh Cực Linh trong nhà

Lòng Tin Cậy Mến thiết tha
Ý mình buông bỏ,Ý CHA nhận về
Trước bao thử thách nặng nề
Một lòng phó thác chẳng hề đắn đo

Nhiệm mầu Ý CHÚA khôn dò
Âm thầm thực hiện chẳng lo lắng gì
Chẳng cần bàn luận nghĩ suy
Luôn luôn vâng phục bởi vì Đức Tin

Sớm hôm khẩn nguyện nài xin
GIÊSU Dưỡng Tử sắt son vuông tròn
Vừa là CHÚA cũng là Con
Hết lòng thờ kình, dạy con hơn người


Gia đình rộn rã tiếng cười
Yêu thương săn sóc bạn đời Nữ Trinh
GIÊSU khôn khỏe tươi xinh
Vào đời Sứ Vụ Nước Trời truyền rao

Hoàn thành Sứ mạng Cha trao
Thiên Đàng hạnh phúc ước ao, đón mời!
Thánh Nhân từ giã cõi đời
Vòng tay thánh thiện bạn đời ủi an

GIÊSU ban phúc bình an
Cấm tay dưỡng phụ, lệ chan vắn dài
Giuse mãn nguyện nụ cười
Làn môi khô héo, sáng ngời niềm vui

Tháng Ba, mừng kính danh Ngài
Đoàn con dưới thế khẩn nài cậy trông
Đường đời cạm bẫy gai chông !
Vòng tay nâng đỡ bế bồng chở che

HÃY ĐẾN CÙNG THÁNH GIUSE !


JOS LƯƠNG CHUYÊN




THÁNH CẢ GIUSE


Thánh cả Giuse rất dịu hiền
Như dòng suối mát chảy triền miên
Suốt đời bền vững ơn Thanh khiết
Một kiếp trinh trong trọn Ý Thiên
Thử thách khó nghèo không nản chí
Gian nan nghịch cảnh vẫn trung kiên
Tòa cao Người ngự nơi Thiên Quốc
Nâng đỡ đàn con biết hướng Thiên



JOS LƯƠNG CHUYÊN





GIÁO HỘI – THIÊN CUNG
HỢP TẤU CA


Hạnh tích Giu-se gậy kết hoa
Tin trong Đền Thánh mới loan ra
Nam thanh đính ước duyên tương đắc
Nữ khiết tâm giao ý thuận hòa
Thánh chỉ dẫn soi càng sáng ý
Thiên duyên tiền định mãi vai Cha
Xóm giềng mừng rỡ vinh danh Chúa
Sắp sẵn hai bên ấm mái nhà

Chưa được đôi bên ấm mái nhà
Nàng đà khẩn khoản nhắn chàng qua
Tin vui ! Xin báo rằng : Thai ngén,
Kính cẩn ! Em đây ! Chẳng giấu mà !
Thượng sách tẩu vi ! Thầm lặng trốn ?
Mưu đồ cải chính, chẳng bằng tha
Sứ Thần an ủi, gồng vai gánh !
Con phải thi hành Thánh ý Cha

Gồng gánh, vui thầm theo ý Cha
Đẹp tươi, thắm thiết sáng muôn nhà
Thiên duyên tiền định lo gìn dựng
Thánh chỉ soi đường nở thắm hoa
Đỡ Mẹ hiệp công ơn Cứu Chuộc
Cùng Con công bố Nước An Hòa
Vươn lên tựa đóa hoa trong trắng
Giáo hội – Thiên Cung hợp tấu ca


JOS HƯƠNG QUÊ






KHẤN NGUYỆN THÁNH GIUSE



Hương Thiêng Huệ Trắng tự tay Cha
Ngào ngạt thiên ân tỏa mọi nhà
Đạo đức tinh tuyền xa thế tục
Khôn ngoan tỉnh thức vượt phong ba
Hết tình phục vụ Con Thiên Chúa
Trọn nghĩa tin yêu Mẹ Thánh Gia…
Giáo Hội tôn phong Cha Bổn Mạng
Gia đình khấn nguyện xướng đồng ca…



THẾ KIÊN DOMINIC









THÁNH GIU SE GIA TRƯỞNG



Thánh Kinh chép: Giu Se Người Công Chính
Chân dung Ngài huệ trắng giữ trong tay
Đoàn chúng con cầu khấn Cha hàng ngày
Đức khiết tịnh cần được Cha cổ vũ

Xưa Cha Thánh đem hết lòng phụng tự
Chúa Hài Nhi ngay từ thuở xuống thai
Cha hy sinh phục vụ Mẹ Chúa Trời
Bằng tất cả cuộc đời hằng khiết tịnh

Đức nhẫn nại của Cha thật đáng kính
Là quản gia hoạt động như gia nhân
Đức kính tin, thương mến, đức thanh bần
Đức can đảm hành động khi cần thiết

Tại Ai Cập, Be Lem, Na Gia Rét
Cha bình tâm trong lao động cần cù
Ba mươi năm trải biết bao công phu
Cha bảo vệ Chúa Con và Mẹ Thánh

Đoàn gia trưởng cúi đầu trước Cha Thánh
Dâng kinh cầu Hội Thánh đã ban ra
Chúng con tin rằng công đức của Cha
Đáng Thiên Chúa ban mọi điều Cha muốn

Cha chỉ dẫn chúng con đi đúng hướng
Lái con thuyền nhỏ bé vượt gian nan
Đem gia đình vào Bến Cửa Bình An
Theo Cha Thánh định cư trong Nước Chúa…


THẾ KIÊN DOMINIC



MỪNG LỄ THÁNH GIUSE


Lễ Thánh Quan Thầy, con ngóng trông
Giuse Huệ Trắng, ngát hương nồng
Cần cù lao nhọc, đời kiên vững
Tín thác âm thầm, sống hiệp thông
Nhân loại ngợi khen, nơi trần thế
Thiên Thần ca chúc, cõi thinh không
Nguyện xin Thánh Cả luôn ban phước
Hạnh phúc quê Trời, con ước mong


DZUY SƠN TUYỀN





TINH KHÔI HUỆ TRẮNG


Tinh khôi Huệ Trắng giữa ngàn hoa
Tỏa ngát hương thơm trước Báu Tòa
Nhánh Huệ - Nước Trời, dâng tiến Chúa
Danh Người - Công Chính, tỏa vươn xa
Cần cù lao nhọc, luôn kiên vững
Lặng lẽ ân cần, mãi thiết tha
Thánh Cả hiển vinh, xin chúc phúc…
Họp đoàn con cái, hát mừng Cha…


DZUY SƠN TUYỀN


GƯƠNG THÁNH CẢ

“Ông không phải con bác thợ mộc sao?”
Câu hỏi ấy Chúa ơi cứ xoáy vào...
Trong tâm trí cứ mãi hoài trăn trở...
Sống lao động khó nghèo như Thánh Cả
Là cộng tác công trình Chúa tạo nên
Là âm thầm với những việc không tên
Là phó thác trong tâm tình dâng hiến
Gương Thánh Cà sáng niềm Tin, Cậy, Mến
Những đường cưa nhát đục thấm mồ hôi
Những lặng lẽ hy sinh suốt cuộc đời
Người “Xin vâng” làm theo lời Thiên Sứ
Đón Bạn Đời lúc bụng mang dạ chửa
Rồi lên đường về quê quán khai tên
Người đau đớn mà chẳng dám thốt lên
Nhìn Thánh Tử rét run trong máng cỏ
Giữa đàn bò với mục đồng nghèo khó
Con Chúa Trời mà phải khổ thế sao?
Rồi nửa đêm lệnh Thiên Sứ:”Dậy nào...
đem Ấu Chúa trốn sang miền Ai Cập
Người lặng thinh không một lời thắc mắc
Lại lên đường giữa lạnh giá đêm đen
Dẫu bôn ba, dẫu vất vả triền miên
Người vẫn vững một Niềm Tin Phó Thác
Người khiêm hạ sống trọn đời trầm mặc
Người nêu gương cho đấng bậc làm cha
Gương Thánh Cả sáng soi khắp mọi nhà
Bông Huệ Trắng ngát hương, Gia Đình Thánh


DZUY SƠN TUYỀN






MIỀN THANH KHIẾT



Giot máu yêu thương tỏa hồng trên đất trắng
Đất trắng tinh tuyền
Đất trắng sạch vẹn nguyên

Thiên Chúa Tình Yêu
Thiên Chúa diễm kiều
Thiên Chúa thưởng ban đời khiết tịnh
Thiên Chúa mê say MIỀN THANH KHIẾT

Đã có một linh hồn Thanh Khiết
Tận trung
Tận lực
Mà đôi mắt ngài luôn tỏa rực cậy trông
Nơi Thiên Chúa nhân hiền
Nên Ngài đã mạnh dạn xin vâng
Và đưa đôi vai cho Thánh Gia nương tựa.

Một Mẹ MARIA
Một Em bé GIÊ-SU
Mắt đã ngời lên
Má đã hồng lên
Giữa một gia đình trọn vẹn
Tình Phu Quân thanh sạch
Tình Phụ Tử thấm nhuần
Những nét phác đơn sơ nhưng diễm tuyệt
Của một TÌNH YÊU THIÊN CHÚA BA NGÔI



Ngài đó,
Chỉ như một bông Huệ giữa đồng
Ngài đó,
Chỉ như một tâm hồn thô mộc
Mà chót vót cao sang Đức Thanh Khiết tuyệt vời
Giữa gian trần mê đắm
Giữa bụi đục tang thương,
Ngài là tấm gương soi rọi
Dẫn ta về qua những lối nẻo Quê Trời
Cho ta băng qua những con sông ngọn suối
Để kỳ cọ ta
Để thanh tịnh lòng ta
Để nước rửa chân ta
Để sỏi hòn làm mềm đi những sân si tục lụy
Để mặc lại áo hồn ta
Tấm áo tinh trong nguyên tuyền
Đưa ta vào dự tiệc cưới với NGƯỜI YÊU TA
Bữa Tiệc Cứu Độ muôn trùng
Ban nguồn Ơn Cứu Rỗi

Giuse, Ngài ôi !
Giuse THANH KHIẾT
Xin chỉ dạy con sống theo lối Ngài
Biết đón nhận Hồng Ân cho một đời biến đổi
Từ cội nguồn Thánh Linh
Để có một ngày
Con được nhận lại thẻ căn cước Nước Trời
Bước vào Miền Thanh Khiết tịnh nguyên
Cùng với Ngài
Giuse hỡi!


JOSCAOTHAI





TRƯỜNG THẦY GIUSE



Con học trường Thầy mấy chục niên
Tự thuở khai minh với bạn hiền
Bôn ba khắp chốn lòng mến mộ
Thầy đó trò đây vẫn triền miên

Sách học Thầy giao sớm mai hồng
Nhanh tay lẹ mắt giữa trời Đông
Kiên trì nhẫn nại vào công việc
Trí nguyện tâm cầu trọn ngày công

Xưa Anh Giêsu cũng học Thầy
Ba mươi năm trọn một đời VÂNG
Tay đục tay bào chân cưa ngọt
Đời thường chính lẽ vĩ đại đây

Trường Thầy lớp học sách ngàn khơi
Chỉ lối Thiên Duyên chốn trần đời
Đón nhận Thánh Linh từ tâm khảm
Thanh khiết đoan nguyền chẳng chơi vơi

Thầy lên lớp sớm mỗi đầu giờ
Nghe trò thổn thức nhịp mộng mơ
Mồ hôi lao nhọc sao thanh thoát
Mắt đắm say tình ngất hồn thơ

Thầy ơi con muốn học Thầy hoài!
Trường tương lai đó có ngày mai
Chữ YÊU chữ CẬY tràn trang giấy
Thành chữ TIN YÊU Chúa muôn loài


JOSCAOTHAI




ÁNH HUYỀN LINH

“Kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông” (Lc 2, 20)


Trong Người
Ta đi vào đêm
Không vỡ lỡ những ngôn từ ánh sáng
Không rạng ngời muôn sóng nước thần linh
Tim khe khẽ mùa tịch lặng
Mắt lắt lay màu khiết trinh
Ta bỗng thấy bóng dáng mình
Vô thường trên dòng quang mặc nhiệm tuôn chảy
Ta chợt cảm dấu ấn tình
Huyền vi trong nhịp đập ân thiêng tin cậy

Trong Người
Ta đi vào đêm
Có tơ mộng muôn đời trăng sao chẳng hiểu ?!
Có ánh tình vạn thuở bụi đất hoài mong ?!
Ơi câu kinh chạm môi chưa rung hòa tiết điệu !
Ới tiếng hát dâng ngọc nào trỗi khúc thanh trong !
Bước đi ngỡ ngàng mùa thiên ân phóng chiếu
Cung nhịp thao thức Mạch Sự Sống khơi trông
Gió dìu đưa thổi tung cả triều hương mát dịu
Mây dẫn lối ươm đọng từng thánh ý mênh mông


Ta chắp đôi tay
Thầm thĩ cho Tình phủ tràn tứ thơ vâng phục
Ta ướp hương Người
Chiêm niệm cho hồn bừng mở cung nhạc thiêng liêng
Tim reo - đón ngày chúc phúc
Suối hát - dâng vạn mùa riêng
Giọt truân chuyên bỗng đâu vắt thơm huệ thắm
Kinh khẩn nguyện vừa khắc bừng sáng hồng tinh
Đêm có Người ngát yêu nồng hương thấm đẫm
Ta trong Tình hòa điệu rạng ánh huyền linh

Amen !
Amen !



AN THIỆN MINH





TĨNH LẮNG MẦM SỰ THẬT


“Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 37)


Cho Người
Ta chập chững lớn trong mầm Sự Thật
Màu đêm se sắt buộc vần con chữ
Dấu bụi sỏi từng ngày gió chông vênh
Bước rong rêu suốt tháng sương ngần ngại
Tim choàng Thiên Ý trên bờ vai
Tay ẵm Khó Nghèo giữa sóng mắt
Câu thơ chiu chắt
Sao mộng mị ý vẫn mông mênh!
Khúc hát viên đầy
Ấy cung trần kinh còn khắc khoải !
Ta thinh lặng nghe dịu êm tiếng gọi
Ta lắng tình mở thanh thoát hồn thơ
Mầm Sự Thật mong manh trắng đường tơ
Giọt Sương Mai lóng lánh hồng thánh khiết
Ta theo Người tình lớn lên biêng biếc
Mùa khiêm hạ hé nở mọng thanh xuân


Mầm Sự Thật lá trải mình phục tuân
Suối Thiên Ân tim nghiêng dáng soi tỏa
Thời gian nào ôm cho thỏa !
Vũ trụ nào chứa cho đang !


Bên Người
Ta bát ngát đi trong hương Sự Thật
Ánh sáng bật lên từ chiều sâu căn tính
Bừng rạng rỡ suối sủng lộc khí thiêng
Rọi tinh khôi nguồn linh ân tư tưởng
Nhịp đập rộn vang xoáy độ âm hưởng
Cung tình xao xuyến ru mềm giấc xanh
Cội rễ phủ tràn ánh sương thanh
Hoa cành đầy ắp màu Thiện Mỹ
Ta lung linh
Ướm dấu chân trên bước đường minh nhiên hùng vĩ
Ta lúng liếng
In Lời sáng giữa cung bậc nhiệm tích hiển quang
Nắng dịu ngọt miết lòng huệ biến tan
Mưa bình an nâng trái tim vào gió
Trong Người tình lao xao thoảng không mà có
Lắng nhịp hồn nghe thần nhạc thênh thang !


Hạnh phúc nào chứa cho đang !
Niềm vui nào ôm cho thỏa !
Miền tĩnh lắng tim trải êm nhung cỏ
Tình Sự Thật đêm bổ dưỡng vần yêu !



AN THIỆN MINH
Chưa phân loại
Uncategorized