Trăng Mật

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Nói nữa đi em
Những mật ngôn ẩn ngữ
Những lời tình
Em giấu tận thâm tâm
Nhũng ngôn từ
Ngây dại mấy ngàn năm
Đưa anh đến những bến bờ mê muội

Trả anh về nơi cội nguồn trần trụi
Thuở loài người ăn trái cấm yêu nhau
Nói nữa đi em
Những lời yêu có cánh
Ru hồn anh lên tận trời xanh
Rồi dìm xuống
Mười tầng địa ngục
Cuộc đời ngắn lại mơ hồ mộng thực
Mấy ngàn năm trăn trở giấc cô miên

Có bao đêm trăng mật gối tay mềm
Cho ta cắn chùm nho ngon trước mặt .

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized