Trang Cổ Tích

Tác giả: Uyên Ương

Đã lem luốc thì làm sao xinh được !
Ngày qua ngày ở xó bếp không thôi
Gương chẳng màng trang điểm cũng lôi thôi
Sáng mở mắt xỏ giày mang dép nọ

Có đôi lúc nàng mơ làm tiên nhỏ
Bay giữa trời mộng tình ái dâng cao
Khi mệt mỏi có vòng tay nâng đỡ
Mùa đông sang cùng hát khúc dạt dào

Và có lúc nàng mơ...ôi táo bạo !
Hoàng tử lòng vạm vỡ chắn gió sương
Tuốt xiêm y nàng lại đứng soi gương
Xoay thật khẽ đủ đôi lòng nghe thấy

Và ta sẽ hôm nay trang điểm lại
Một chút son, kẽ mắt, phấn, yêu đời
Lọ lem thời lại mắc cỡ Du ơi!
Vườn kỷ niệm đi vào trang cổ tích...


Uyên Ương
July 20, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized