Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Cô Liễu

Tác giả: Tứ Phong

Một vầng trăng nghiêng
Mây cứ lặng bay
Liêu xiêu ngọn gió
Đưa hồn cô liễu.

Trăng trôi vào mây
Thôi chôn giấu đi
Hết bao lời này
Không biết buồn chi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gồng Ghềnh
  • Xa Lạ
  • Tôi Buồn Vì Người Ra Đi
  • Lỡ Hẹn Rồi
  • Thương Nhớ Đến Người Dưng
  • Tết Nào Vui
  • Lụt Thơ
  • Sáo Bay Sang Sông
  • Hương Xuân Ở Đâu
  • Chiều Nào Chưa Biết Buồn
Thơ tương tự
  • Trăng Cô Liêu !!! (Dang Dat)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Vàng Lặng Lẽ
  • Một Tác Phẩm Hài Hước Con Ếch Nhảy Trứ Danh
  • Thơ Minh Mẫn Dừng Lại Thôi
  • Lambada Trên Cỏ
  • Mới Hiểu Thời Tuổi Trẻ.
  • Gánh Nặng Hồn Thơ
  • Nỗi Lòng Con Lính Ngụy
  • Người Em Ê Đê
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (126)
  • * Mộng Lành *
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
©2026 - CungThuGian.com