Trân Trọng Giới Thiệu Bài Hoạ Quý Thi Hữu Vắng Vợ Cùng Jb Nguyễn Hùng

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BÀI HOẠ QUÝ THI HỮU

VẮNG VỢ
Vắng vợ lâu ngày khổ rã tôi
Trong ngoài quét dọn mỏi thân rồi
Êm lòng trướng rủ không còn nữa
Ấm dạ vài ly phải hưỡn thôi
Rảnh rỗi còn đâu ngồi họa xướng
Thanh nhàn chả có ngẫm tình đôi
Âm thầm rượu quý nằm im ỉm
Ngán ngẫm chung trà để lạnh môi
GM.Nguyễn Đình Diệm

KHỔ CHO TÔI
Bao lần vắng vợ tội cho tôi
Mấy việc giờ đây phải gánh rồi
Tưởng dễ ai ngờ chèo mới khổ
Sai lầm bỡ ngỡ hết lôi thôi
Ngồi lo khắc khoải thân trôi một
Vất vả ưu phiền mắt chảy đôi
Với bạn xa thơ thêm lạc lối
Bên nàng nhạt rượu cũng lồng môi
Nguyễn Hùng

Y ĐỀ.
Vợ đã ra đi bỏ lại tôi.
Yêu thương luyến ái cũng tiu rồi.
Còn đâu hạnh phúc êm đềm nữa.
Mất hết niềm vui rộn rã thôi.
Rực rỡ đồi mơ tuôn nhớ cặp.
Lung linh hố mộng tỏa trông đôi.
Trong khe róc rách ru hồn gợi.
Đỏ mọng hương tung rạng cặp môi...
Văn Ba

VỢ BỎ
Tuần này vợ bỏ chỉ mình tôi.
Đảm nhận chăm con loạn việc rồi.
Chẳng được thanh nhàn cam chịu khổ.
Đâu còn rảnh rỗi, phải làm thôi.
Xoay chiều kết nối riêng ta vắng.
Mở cửa dâng tràn nặng gánh đôi.
Quét dọn đong đầy luôn dõi mắt
Hâm xào mặn chát lại trề môi...
Nguyễn Hùng

Y ĐỀ.

Bà xã đi đâu chỉ một tôi.
Cửa nhà vắng vẻ thấy buồn rồi.
Sân vườn quạnh quẻ đành cam chịu.
Bếp núc đìu hiu phải khổ thôi.
Nhớ thuở Phụng Loan cùng khắn khít.
Bây giờ Oanh Yến lại chia đôi.
Gối chăn lạnh lẽo không hơi ấm.
Trà rượu từ đây thấy nhạt môi.
Vũ Việt Hùng

AI HIỂU

Bây chừ nhớ lại vợ xa tôi.
Cái cảnh không bà phải khổ rồi.
Sớm dậy pha trà ta tự lấy.
Chiều tà rót rượu một ly thôi.
Vì Em chẳng dám cơn say muốn.
Bởi kiếp nào mơ giấc mộng đôi.
Bạn vắng sầu thêm tình buốt dạ.
Rời nàng nếm mật đắng khô môi
Nguyễn Hùng

ĐẾN QUÁN THƠ ĐƯỜNG
Lò dò chống gậy đến nơi đây
Rượụ uống chưa mà sao đã say?
Hấp háy nhìn lên trên biển hiệu
THƠ ĐƯỜNG giật thót lão đi đây
quê nhà mẹ đĩ toàn nấu mật
Sao dám ngoa ngôn ở chốn này
Chủ quán cũng đừng nên trách lão
Già rồi tỉnh tỉnh lại say say
Nguyentheduyen

ĐÓN KHÁCH MỚI
Tuyệt quá lần đầu Bạn ghé đây
Cùng nhau cạn chén uống cho say?
Thôi thì cứ vậy mà đùa nhé!
Chấp nhận không sao sẻ toả đây
Giải trí thi ca tuỳ ngẫu hứng
Vui chơi chữ nghĩa mặc thơ này
Người thăm vẫy bút tung hoành hiểu
Khách đến gieo vần thoả chí say
Nguyễn Hùng

Y đề
Lần nữa nhà tôi chỉ có tôi
Vợ,con khăn gói đi chơi rồi
Nhẹ nhàng gọi điện người tình lại
Đắm đuối mắt huyền khe khẽ thôi
Hương lạ,hoa tươi ai chẳng ngắm
Trai tài,gái sắc quyện thành đôi
Vui nhanh cho thỏa bao ngày ngóng
Vợ bắt gặp,mình chắc bể môi
Xuân Tăng

VỢ THẢ
Nào ngờ bạn cũng giống y tôi
Vắng vợ xa con xướng lắm rồi
Thoải mái vui chơi không bó buộc
Vô tư thưởng ngoạn buổi đầu thôi
Bao điều tuyệt diệu yên lòng thắm
cảm khoái hồn nhiên thỏa dạ đôi
Dịu mát muôn trùng say chén rượu
Huy hoàng phút chốc ngọt bờ môi
NguyHng

KHI VỢ VẮNG NHÀ
Một mình thui thủi khổ thân tôi
Vợ bận việc công vất vả rồi
Cơm nước hàng ngày thời gắng chịu
Lợn gà từng bữa phải làm thôi
Uyên Uơng chẳng đẹp khi còn một
Hoa bướm càng xinh lúc có đôi
Khoảnh khắc từng giờ như thập kỉ
Tối về thơm vợ thắm vành môi
Đình Thiện

XA VỢ KHỔ HƠN
Có vợ bên mình cũng khổ tôi
Đi Xa để lại lắm chiêu rồi
Kề vai nặng nhẹ đâu hề chối
Gánh vác vơi đầy dứt cạn thôi
Vắng bạn càng thương mong nối khuyết
Không bà mới hiểu phải cần đôi
Trùng khơi một bóng phai màu phận
Cách biệt bao ngày nhạt nét môi
JB. Nguyễn Hùng

VỢ VẮNG XA (NĐT)

Bạn hữu chung làng đến hỏi tôi
Đành sao để vợ vắng xa rồi
Lâu ngày xót tủi nào vui nữa
Lắm bận đau buồn cũng đủ thôi
Chẳng được giao hòa nơi quán bãi
Không còn thả bước tận cầu đôi
Chè xanh cạn ấm tàn hơi lửa
Rượu đỏ vơi nồng tím sẫm môi.
Lương Tú

Ợ VỀ QUÊ (NĐT)

Thân tình nói thật bởi vì tôi
Bật máy làm thơ vỡ mảnh rồi
Giấc vỗ đi nằm thông cảm nhịn
Tàn canh mất ngủ giận hờn thôi
Bao chàng xướng hoạ điều sinh lỗi
Cái bận gieo tìm dễ bỏ đôi
Vợ lẫy về quê chồng mới khổ
Ta buồn uống rượu chả cười môi
NH

XIN GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI HOẠ TỪ MỘC GIA TRANG
http://jbnguyenhung.mocgiatrang.net/8042.post

NHỚ VỢ
Họa bài VỢ VẮNG NHÀ của JB.NguyễN Hùng

Vợ đã không còn ở với tôi
Người yêu một thuở cách xa rồi
Tro tàn gió mỏng nhiều đêm mặc
Lửa nguội trăng gầy lắm bữa thôi
Hữu ý bầy chim vờn đủ cặp
Vô tình lũ bướm đảo vừa đôi
Thuyền ai gõ nhịp ngoài sông vắng
Ủ rũ nghe sầu nhạt mắt môi
Cua Gãy Càng 08:36 - 07/08/2015

KHUYÊN VỢ
Thơ vui, họa bài Vợ vắng nhà của JB Nguyen Hung. Ngũ độ thanh

Khẽ bảo bao lần với vợ tôi
Chừa cho thói đoảng lẫn ương rồi
Trầm ngâm hữu hảo đều thây kệ
Giục giã chân tình vẻ đếch thôi
Cũng bởi lời ngay thành rạn nứt
Hay là chuyện nhỏ đã lìa đôi
Bơ phờ mệt mỏi nhường nhau sống
Rệu rã nên đành phải cắn môi
thangbp 14:54 - 07/08/2015

SẦU THU

(bài họa Vợ Vắng Nhà của JB Nguyen Hung)
Cứ độ thu về chỉ mỗi tôi
Sầu vương lại nhớ cảnh xa rồi
Mây chiều quạnh quẽ hồn ru thổi
Ngõ nhỏ âm thầm lạc bước thôi
Bởi ngỡ xuôi dòng chung một lối
Đâu ngờ ngược bến phải lìa đôi
Nào ai hiểu thấu đời hoang vội
Phủ khẽ mi hờ lệ đắng môi.
Lavender 16:54 - 07/08/2015

CƠ HỘI TỐT

Vợ vắng dăm ngày thỏa mãn tôi
Từng hôm kế hoạch vẽ xong rồi
Đầu tiên nhóm bạn say nào khỏi
Tiếp gã gom sòng xỉn chợt thôi
Hỏi vọng đưa người ru giấc cõi
Kêu về hẹn kẻ vuốt tình đôi
Tung hoành mặc thích đâu cần quản
Trà Thơ 21:09 - 07/08/2015

TỰ BẠCH (NV – NĐT)
Họa lại bài thơ VỢ VẮNG NHÀ
của JB. Nguyễn Hùng
Nghĩ phải khoe hàng giới thiệu tôi…
Tào lao lắm chuyện đã quen rồi!
Thường khi quét dọn nồi cơm thổi…
Mút chỉ lau bày chạn đĩa thôi!
Được rảnh vào trang hầu giữ mối…
Đâu nhàn dạo quán ngỏ tìm đôi!
Nhiều hôm lỡ sỉn, chơi cờ tối…
Vợ giũa nhưng nào dám hở môi!!!
NGỌC THỤY 12:49 - 08/08/2015
http://jbnguyenhung.blogtiengviet.net/…/06/v_v_ng_nha_ng_th…
Chưa phân loại
Uncategorized