Trách Phù Dung

Tác giả: Ngàn Năm Vẫn Đợi

Ai vừa bảo với em rằng
"Phù Dung mặt kệ Phù Dung
Yêu em tới chết có khùng cũng yêu"
Giờ thì còn lại bao nhiêu
Phải chăng đó chỉ là lời gió bay

Trách ai tôi dám trách ai
Trách mình mơ mộng yêu thương quá nhiều
Trách mình mang đến thương đau
Yêu thương trao gửi người không giữ dùm

Đầu dòng em gửi yêu thương
Cuối dòng anh trả không gì vấn vương
Yêu anh bằng cả tấm lòng
Dù sông có chảy ngược dòng hay xuôi

Nghi tình gian dối tại tôi
Thì thôi kết thúc cho rồi thương đau
Mong người sống tốt ngày sau
Không còn vươn vấn đớn đau làm

Kiếp này ta chẳng có duyên
Thì mong kiếp khác tương phùng người ơi
Lương duyên tiền định ý trời
Mong rằng tơ nguyệt se mình nên đôi
Níu ngày sau có gặp nhau
Xin đừng ngoảnh mặt buông lời đắng cay
Thật sâu trong trái tim này
Chữ tình chữ nghĩa khắc ghi trong lòng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả