Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tóc, Ngã

Tác giả: Giáp Việt

Tóc em cười thõng mùa thu ngã nắng
Hoa sữa vàng úp mặt nép xanh xao
Hòn đá chết rũ ngàn năm mở mắt
Chặt, khứa anh lấy đi giọt máu đào.

2017.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Vẽ Đời Tôi
  • Đêm Tháng Giêng
  • Giọt Sương Thu Chết Nghẹn
  • Cuộc Sống Thế Gian
  • Mưa Hè
  • Ngắm Siêu Trăng
  • Đông Về Qua Phố Qua Buôn
  • Mắt Đỏ
  • Đời Thơ
  • Thơ Say
Thơ tương tự
  • Nga (Nguyên Sa)
  • Ngã (Nguyên Thoại)
  • Ngã Ba (Hương Ngọc Lan)
  • Ngã Ba (Nguyễn Quốc Sư)
  • Ngã Ba Sông (Hoàng Cầm)
  • Ngã Ba Định Mệnh (Khải Nguyên)
  • Ngã Ba Đồng Lộc (Huy Cận)
  • Ngã Ba Đường (Thơ Tình Lê Sáng)
  • Ngã Bảy Quê Tôi (Nguyễn Kim Hương)
  • Ngã Bệnh Rồi (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Rồi Ngày Nào
  • Gởi Nắng Cho Anh
  • Tôi Đợi Nàng Về
  • Giờ Cứu Rỗi
  • 284. Tiến Sĩ Tào Lao
  • redirect
  • “thư Ngỏ”
  • Hãy Trôi Đi, Kỷ Niệm!
  • Bình Minh Quê Mẹ
  • Lời Vượn Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
  • Nguyễn Vạn Thắng
  • Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
©2025 - CungThuGian.com