Tỏ Xuân (Ngũ Độ Thanh)

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

TỎ XUÂN (Ngũ Độ Thanh)
Bởi lạnh tình sâu buốt lão rồi
Nên mòn giấc ảo ngại già thôi
Nghiêng chào bến thả cành thêm nụ
Khép lại vườn ươm chỗ nẩy chồi
Lộng lẫy hoa màu khoe đỏ má
Tưng bừng vạn sắc tỏ hồng môi
Xuân về rạng sáng từ muôn nẻo
Nắng cả hừng đông mọi ngã đồi.



Y ĐỀ
Tuổi già quạnh quẻ mấy năm rồi.
Sương gió một đời nay nghĩ thôi.
Hãy để hoa tươi thêm lộc biếc.
Cho cành tỏa nụ sớm đâm chồi.
Rộn ràng sắc thắm hồng đôi má.
Rực rở màu tuơi đỏ nét môi.
Xuân đến ngập trời hoa nở rộ.
Bình mình rọi chiếu cả lưng đồi.
VH.

Y ĐỀ Ngũ độ thanh
lớn tuổi bao người lo sợ rồi.
Xuân hồi mấy bạn chẳng đành thôi.
Trời xanh lộc biếc cành hoa nở.
Đất bãi mai vàng đẩy ngọn chồi.
Hớn hở vui cười thêm vỡ miệng.
Trầm ngâm nét mặt nở cùng môi.
Bình an khoẻ lộc còn chi tốt.
Hạnh phúc mừng vui cả ngã đồi.


Y ĐỀ
Tình sâu lạnh buốt bởi già thôi
Một chút mơ hồ đã lão rồi
Giúp đỡ cành tươi tràn vạn lộc
Nâng niu nụ thắm tỏa muôn chồi
Ngàn hoa lộng lẫy khoe hương mới
Vạn cảnh tưng bừng nở sắc môi
Tết đến bao người vui hớn hở
Xuân về nắng tỏa rạng nương đồi
GM.Nguyễn Đình Diệm

Xế bóng cao niên cũng vậy thôi
Xuân thì luống tuổi mặc cho rồi
Giao hoà trời đất muôn ngàn lộc
Toả lộng bình minh vạn nẻo chồi
Trí tuệ tiền nhân xin tạc dạ
Nhân tài hậu thế tỏ trên môi
Tâm cao mắt sáng sao bằng lão
Cái nghiệp môi sinh chỉ ở đồi


Y ĐÈ
Đông tàn giá rét đã đi rồi
Xuân đến sẵng sàng để đón thôi
Rực rỡ đầy màu tung tỏa nhụy
lung linh ngập sắc ló đâm chồi
Nhìn mơ ngớ ngẩn bừng đôi mắt
Ngắm mộng vùi say lộng cặp môi
Xuân đổ vịnh thơ đầy đất nước
Hương hoa rực thắm cả rừng đồi
Vanba65

Yđề (Ngũ độ thanh)
Tết đợi năm dài mãi khổ rồi
Hồng xuân khoảnh khắc nhỡ hoài thôi
Bao ngày tháng gợi mai vàng nở
Thoả mãn còn trông lộc biếc chồi
Toả ngát mong chờ xanh rạng rỡ
Nhiều mơ bỏ lỡ mới mềm môi
Trong ngần hửng sáng muôn nhà nghĩa
Tỏ áng bình minh vạn ngã đồi
http://jbnguyenhung.blogtiengviet.net/2015/01/30/t_xuan
Chưa phân loại
Uncategorized