Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tỏ Lòng

Tác giả: Dương Cảnh

Đố ai đếm được nỗi lòng tôi,
Lòng tôi đang mang sầu trĩu nặng.
Trĩu nặng giờ đây sầu thêm đặng,
Thêm đặng vì đời trắng như vôi.

Dương Cảnh
23-04-2010
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dại
  • Tiền Giang Quê Tôi
  • Nhớ
  • Thất Tình
  • Tương Tư 6
  • Ngân Mãi Yêu Thương
  • Khóc
  • Tương Tư 5
  • Tương Tư 3
  • Lạnh
Thơ tương tự
  • Tơ Lòng (Hồng Dương)
  • Tơ Lòng (Lệ Tình)
  • Tơ Lòng (Lê Cảnh Tiến)
  • Tơ Lòng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Tơ Lòng (Thiên Ân)
  • Tơ Lòng (Đỗ Mỹ Loan)
  • Tơ Lòng (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Tô Lòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tơ Lòng (TamMuội)
  • Tơ Lòng (Trần Thị Mỹ Châu)
Thơ bạn muốn xem
  • Thôi Em
  • Quê Hương Những Đêm Buồn!
  • Cõi Tạm
  • Hối Cải...
  • Kỉ Niệm Buồn
  • Chạy Mưa
  • Thủ Thỉ Thì Thầm
  • Cuộc Sống Vơi Đầy...
  • Tiếng Thơ
  • Về Với Hà Nam
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Không Quán
  • Lonely
  • Phạm Thành
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
©2026 - CungThuGian.com