{tl} Nữa Vầng Trăng , Đêm Khuya Vạc Bay....

Tác giả: Tuyết Lan

Nữa Vầng Trăng, Đêm Khuya Vạc Bay....


Nữa Vầng Trăng, Đêm Khuya Vạc Bay....
Tõa phôi pha, ánh trăng cuối trời.
Thì giờ đâu ! đến viết thơ hoài.
Ánh trăng non , phương xa trong đêm.
Sông Phù Sa , bồng bềnh gió .... PHƯƠNG NAM !

Bến sông nhấp nhô sống vổ.
Nhớ thầm dòng sông xưa.
Xuồng chèo khi trăng sáng !
Giọt mưa Thảnh Thoát rơi.
Ai nhớ ai cõi lòng.
Thuyền ơi ? trôi xuôi dòng , theo đêm thâu.

Hoàng Hôn
Dáng Đứng
Đấp Xây
Hỡi Người Ơi.
Đấp Xây
Ước Hẹn .....

Mưa cùng trăng
Khoảng trời Tây gió cuôn.
Viễn xứ thời , Mãi Mãi đẹp Xinh .....

CHUỖI NGÀY NHỚ CỐ HƯƠNG.
CHUỖI NGÀY NHỚ VẤN VƯƠNG.
CHUỖI NGÀY THÊM NHỚ THƯƠNG.
CHUỖI NGÀY MÃI YÊU ĐƯƠNG


Saturday, August 20/2022 CA .
Chưa phân loại
Uncategorized