Tình Vỡ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Dấu yêu hỡi ! Phải chăng người đã khác
Để nỗi buồn man mác đọng nơi em
Ôm lệ đắng ướt nhèm do đời bạc
Bởi lầm tin nên nhạt nhẽo môi mềm

Giờ đâu muốn mang thêm nhiều vương vấn
Cho tháng ngày lận đận mãi vây quanh
Bao mong ước không thành xin đón nhận
Dù hai ta duyên phận chẳng tròn vành.

Xưa nguyện hứa tình anh hoài sâu đậm
Chợt phai nhòa xót ngậm cả hồn mơ
Ân nghĩa vỡ ngẩn ngơ luôn sầu thảm
Tưởng chừng như đã dẫm chết tim khờ.

Tại sao nỡ hững hờ mà ngoảnh mặt
Bỏ lại đây quặn thắt dạ nát nhàu
Ôi huyễn cảnh đớn đau trong trời đất
Xé tan rồi những giấc mộng mai sau.
18/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized