++ Tình Thu Lá Úa + Tình Thu + Lá Úa Tình Thu

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan - Ngọc Cúc

++ TÌNH THU LÁ ÚA ++

Thu lá úa buồn tênh đà bao kiếp
Cây trơ cành nối tiếp đợi đông sang
Thế thì ra thu sắp vội phai tàn
Để nhung nhớ lỡ làng duyên thống khổ
*
Vi vu thổi gió cuộn ngàn lá đổ
Nỗi u buồn từ độ lá vàng rơi
Nhớ thu xưa uớc nguyện đã xa vời
Còn đâu nữa chơi vơi chiều tưởng nhớ
*
Anh yêu dấu hai phương trời tình lỡ
Đừng nhạt nhòa hơi thở nhớ về nhau
Để đêm trường bớt quạnh quẽ niềm đau
Nơi xa vắng nghĩa cau trầu giữ đó
*
Anh yêu hỡi nếu một mai khép ngõ
Hết thương nhau tuy bỏ mối tình sầu
Xin giữ như là bạn thuở ban đầu
Vì tình ấy ngấm sâu trong huyết quản
*
Rồi những lúc nhìn hoàng hôn bảng lảng
Trống trải thay tản mạn lá thu tàn
Gió vẫn lay trải rộng khắp màu vàng
Bao nhung nhớ miên man tràn lối mộng
*
Thương nhớ lắm đợi chờ qua hy vọng
Là bao lòng luôn đọng mãi trong tim
Mối tình đầu nay cuối kiếp ta tìm
Dầu phận bạc nổi chìm luôn gắn bó...
*
Thương yêu lắm từ hôm mình cùng ngỏ
Ôm mơ chiều…mộng rõ cả đôi bên
*
Thủy chung nguyện ước lâu bền
Chờ nhau sum họp mà nên duyên lành...
==============
==============
Thương yêu lắm từ hôm mình cùng ngỏ
Ôm mơ chiều…mộng có ở gần bên
*
Thủy chung nguyện ước lâu bền
Chờ nhau sum họp mà nên duyên lành...
-N3- Nguyễn Ngọc René 29/09/2015

***********

TÌNH THU
t/g : Ngọc Cúc

Hẹn thu tới hai đứa mình tao ngộ
Bao thu qua đau khổ chỉ riêng mang
Duyên tình buồn đoạn kết đã dở dang
Lá rơi rụng ngập vàng trên lối cũ.

Chiều lộng gió mây vờn bay quyến rũ
Gởi tình nồng ấp ủ bấy lâu nay
Nhớ nhung tràn đời cứ mãi u hoài
Chua xót phận đắng cay tình một thuở.

Cố che dấu trái tìm hồng nhắc nhở
Người xa xăm tình lỡ mối duyên đầu
Đêm từng đêm vẫn mộng mị về nhau
Mong gặp lại nhưng sao nghe quá khó.

Giờ mái tóc đã nhuộm màu sương gió
Lòng vẫn còn bỏ ngõ đợi người ơi
Dẫu biết rằng tình ta biệt mù khơi
Đâu ai nhớ chơi vơi hằng tơ tưởng.

Còn gì nữa tâm tư sầu vạn hướng
Thu rồi thu hồn gắng gượng tìm quên
Ươm vấn vương cho ngày tháng lênh đênh
Thuyền yêu vượt thác ghềnh không thoát nỗi.

Thu lại đến cho lòng thêm bối rối
Tình phai rồi cơ hội chẳng còn đâu
Người cuối sông kẻ ở tận giang đầu
Đừng hối tiếc, lau giọt sầu vui sống.

**********
LÁ ÚA TÌNH THU
t/g : Kim Loan

Thu lá úa tình ta tan vỡ,
Anh xa rồi cách trở âm dương.
Cố quên sao mãi vấn vương,
Lệ rơi rơi mãi ngàn phương héo sầu.

Giờ cách trở sông sâu mấy nhịp,
Thôi thôi rồi chẳng kịp về đầu.
Tơ duyên đã gãy nhịp cầu.
Người ơi trọn kiếp nhớ câu ân tình.

Nay xa cách chuyện mình dang dở,
Anh hỡi anh muôn thuở khó quên.
Phu thê tình nghĩa vững bền,
Cách xa một phút lênh đênh cả đời.

Em vô dụng tình ơi số kiếp,
Giờ không anh cố tiếp bước đi.
Sẽ không áo não sầu bi,
Hồn anh che chở ngại gì bão giông.

Ngày 29/09/2015 Kim Loan
Chưa phân loại
Uncategorized