Tình Quê Nợ Nần

Tác giả: Hồ Thế Phất

Sớm xuân ra ruộng thăm mùa
Lúa xanh con gái bông đùa gió Xuân
Cỏ non đẫm ước bàn chân
Áo em hương bám nợ nần tình quê
Em đi chầm chậm bờ đê
Sao anh bước lẹ chừng xê xê dần…
Đàn cò vẫy cánh trắng ngần
Làm xao mái tóc, bất thần gặp anh
Thơm hương lúa, thơm cỏ xanh
Dường thơm mái tóc em dành thơm riêng
Anh về nhớ suốt tháng giêng
Tháng hai thơ thẩn bên triền chân đê
Tháng ba vàng thóc gánh về
Né em bờ ruộng, tình quê nợ nần!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả