Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
    
    
      Ngắm bóng trăng trôi dưới gốc bàng 
Nghe hồn trống vắng một trời tang
Bâng khuâng kẻ ở vương tình nước
Lặng lẽ ai đi đọan nghĩa làng
Bến mộng thuyền trôi cùng gió lướt
Sóng tình lệ đẫm há người mang
Yêu thương ngày ấy chừ xa vắng
Nhòa nhạt vần thơ chữ mất hàng
    
    
    
    Nghe hồn trống vắng một trời tang
Bâng khuâng kẻ ở vương tình nước
Lặng lẽ ai đi đọan nghĩa làng
Bến mộng thuyền trôi cùng gió lướt
Sóng tình lệ đẫm há người mang
Yêu thương ngày ấy chừ xa vắng
Nhòa nhạt vần thơ chữ mất hàng