Tình Khúc Ban Mê (1) (Bát Ngôn)

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

TÌNH KHÚC BAN MÊ (1)

Em có về thăm miền đất quê anh
Tây Nguyên đó vùng non xanh thắm đượm
Núi trùng điệp đan xen nhiều hoa bướm
Hương Cà phê tỏa ngát cuộn hương chè

Đường chập chùng đèo dốc vượt qua khe
Vui cùng hội cồng chiêng kề Gia Nghĩa
Thăm Đăk Lăk cùng Buôn Đôn diễm lệ
Cưỡi lưng voi nghe bạn kể buôn làng

Với tiếng đàn huyền thoại khúc Đăm Săn
Dòng Trinh Nữ nước lăn tăn mát dịu
Nghe truyền thuyết nàng H'wir thất thểu
Trước chuyện tình chua chát thiếu nhân duyên

Thác Lưu Ly nước chảy bọt tung viền
Luôn ẩn hiện tình yêu miền sơn cước
Đray sap trong veo từng giọt nước
Ly rượu cần êm dịu trước Ban Mê

Em hãy về thăm lễ hội cà phê
Thăm bạn hữu cùng đê mê hương sắc.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized