Tình Không Thể ...

Tác giả: Mi Pha

Không còn nhớ chẳng còn thương mật ngọt
Cái men tình đã trót ngày ấy trao
Chẳng còn gì chỉ thấy mãi lao đao
Tình gợn sóng ngán ngao ôi một kiếp

U minh tối cỏ cây trùng trùng điệp
Ta dại khờ thiêm thiếp trong cõi mơ
Ai ru ta giấc mộng để bây giờ
Tim nhức nhối vật vờ không lối thoát

Loanh hoanh mãi bến bờ nào dào dạt
Ta tắm tìm cõi ngạt dễ thở hơn
Bước chân đi tâm trí sao chập chờn
Bao câu hỏi ta chôn miền hoang hoải

Ta vẫn bước thênh thang trong một cõi
Lần mò tìm đau nhói của ngày xưa
Lưới tình ai giăng phủ dáng bóng dừa
Cho nghiêng ngã say sưa đất trời lặng

Ta sẽ đứng thẳng người trên mặt phẳng
Không trượt dài ngõ vắng của ngày xưa
Sẽ ru êm giấc ngủ bản nhạc mưa
Thôi nhung nhớ cho chừa tình không thể
Chưa phân loại
Uncategorized