Tình Em Vẫn Giữ!

Tác giả: Tâm Như

Anh bền lòng giữ lấy những mộng mơ
Thả nỗi nhớ vào vần thơ anh viết
Em sẽ đọc và nâng niu từng nét
Đừng dại khờ đừng ghét trái tim kia ....

Chốn hẹn xưa em vẫn mỏi anh về
Cho hoa nở sum xuê từng mảng ngọc
cho nắng cười gió nhẹ lay làn tóc
anh dịu dàng đong hạnh phúc tương lai.

Anh dấu yêu, sẽ sớm ... một ngày mai
Hoa sẽ kết được cài trên trên mái tóc
Dìu nhau đi, rượu hồng người chúc phúc
Ngọt ngào nào bằng ... có được tình yêu!

Cuộc tình nào .... bằng phẳng ... nối cô liêu?!
Có xa cách – mộng nhiều - cùng tri kỉ
Nhớ nha anh, đừng băn khoăn, ngợi nghĩ
Để tâm hồn kì dị trái tim yêu!

Đến một ngày, chân mỏi gối cô liêu
Anh hãy trở chia điều em sẽ nhận
Không hứa vơi đi nhưng sẽ làm số phận
Nở hoa giữa đời tỏa phấn một chinh nhân.

Ai cũng thế luôn mơ ước màu xanh
Em ngoại lệ ... chỉ giành cho anh mãi
Quá khứ đi qua, em mong mình hiện tại
Giữ tâm hồn thôi khoải những ưu tư!
Chưa phân loại
Uncategorized