Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Đầu

Tác giả: Minhcong

tôi muốn nói hai tiếng yêu em
nhưng trong lòng không sao nói nổi
tôi nuốn quên nhưng không sao quên nổi
bởi vì em sâu thẳm trái tim tôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Việt Nam Tôi
  • Người Đẹp
  • Em Va Tôi
  • Nem Tình
  • Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi
  • Vô Đề
  • Xuân
  • Tình Yêu
  • Anh Yêu Em Rùi
Thơ tương tự
  • Tình Dâu Bể (Trường Phi Bảo)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Em! Cô Gái Trường Y (1)
  • Qua Đèo Ngang ( Lục Bát )
  • 241 - Nếu Là Thế
  • Vị Giác
  • Bạn Tôi Ơi!
  • Nồng Nàn Giọt Đắng
  • Ơn Cha Nghĩa Mẹ
  • Dừng Chân Dưới Núi
  • Đêm Tình Yêu
  • Hương Nắng Cũ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
©2025 - CungThuGian.com