Tình Đã Lỡ

Tác giả: Hoàng Nghi

Xin giã biệt người tình yêu dấu
Phúc biệt ly tim máu cạn dần
Ngậm ngùi những phút ái ân
Gượng cười nuốt đắng ,muôn phần xót xa
Duyên tình đứt đoạn ta đành chịu
Định mệnh xui cố níu chẳng thành
Trả cho em lưu bút ngày xanh
Đôi dòng ký ức để dành bấy lâu

Ân tình mình đậm sâu biết mấy
Nay lỡ làng bỗng thấy lệ cay
Còn đâu mộng đẹp những ngày...
Cùng nhau xây đắp vòng tay tuyệt vời

Bây giờ đã đôi nơi đôi hướng
Bao nỗi sầu mãi vướng vào tim
Quanh anh bóng tối đắm chìm
Cầu mong em được êm đềm chốn kia
Chưa phân loại
Uncategorized