Tác giả: Dũng Lê Ngọc
TÌNH CA ĐÔNG SƠN
Mùa xuân Đông Sơn
Nghe dòng sông gầm lời tiên tổ
Mẹ còn ruộng chiều cõng mỏi mưa sương
Lơ vơ nhiều đoạn gió
Mùi mạ quanh co, chườm sâu dấu chân khan khổ
Đêm đưa nôi, khói bạc cuộn đầy
Câu ru hời choàng xuống Hoàng Giang mướt mải
Trầm nghiêng bóng cây làng cổ
Mẹ bồi lở sau còn thuyền xa trôi
À ơi!!!
Đông Sơn trập trùng linh thiêng
Ôi ngút núi ánh trống đồng
Ôi Hoàng Nghiêu ngàn năm cánh cò rải trắng
tay Mẹ gầy lịm nỗi gian truân
Đông Sơn mùa xuân
Nghe vách đá dội về xưa cũ
Mẹ vững tay chèo
Ghập ghềnh bao nhiêu???
Đông Sơn - Đông Sơn...!!!
14/2/2022
Mùa xuân Đông Sơn
Nghe dòng sông gầm lời tiên tổ
Mẹ còn ruộng chiều cõng mỏi mưa sương
Lơ vơ nhiều đoạn gió
Mùi mạ quanh co, chườm sâu dấu chân khan khổ
Đêm đưa nôi, khói bạc cuộn đầy
Câu ru hời choàng xuống Hoàng Giang mướt mải
Trầm nghiêng bóng cây làng cổ
Mẹ bồi lở sau còn thuyền xa trôi
À ơi!!!
Đông Sơn trập trùng linh thiêng
Ôi ngút núi ánh trống đồng
Ôi Hoàng Nghiêu ngàn năm cánh cò rải trắng
tay Mẹ gầy lịm nỗi gian truân
Đông Sơn mùa xuân
Nghe vách đá dội về xưa cũ
Mẹ vững tay chèo
Ghập ghềnh bao nhiêu???
Đông Sơn - Đông Sơn...!!!
14/2/2022