Tình Buồn

Tác giả: Khánh Quỳnh

Tôi chán ngán đời, chán cả Ai
Vừa trao yêu đó đã vội phai
Trách sao lòng người nhiều thay đổi
Đêm về gặm nhấm nỗi đắng cay.

Thôi ! Hãy vui lên... xin tiễn đưa
Mời Người ly rượu uống say sưa
Cạn ly để rồi sầu ly biệt
Tôi trả Ai về với tình xưa.

Có buồn cho lắm cũng thế thôi
Vì đời bạc trắng tựa như vôi
Mới vừa tay nắm rồi ngoảnh mặt
Chẳng bận lòng chi mảnh trăng côi.

Nhiều khi tôi muốn đi thật xa
Quên hết những gì của người ta
Làm sao xóa được niềm nhung nhớ ?
Chỉ đợi thời gian sẽ phai nhòa.

Khánh Quỳnh
Chưa phân loại
Uncategorized