Tình Bên Sông

Tác giả: Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)

TÌNH BÊN SÔNG
(Thơ bảy chữ)
Ba xóm nhỏ chung con hói (*) nhỏ
Nhẹ êm đềm sóng tỏa lan bờ
Đêm trăng sáng ảo diệu như mơ
Câu hát ghẹo cùng ai đưa đẩy

Con hói (*) ấy ngày xưa xưa ấy
Anh nhìn sang chạm ánh mắt nàng
Con tim yêu đánh thức xốn xang
Thì thầm bảo lối nào sang được !!!

Chiều ra bến vờ xem con nước
Hóa vào dòng bến đợi bến mong
Mái tóc xuân em thả vai bồng
Anh ngây ngất giữa chiều mùa hạ

Trăng mười tám đậu trên cành lá
Mở nụ Hoa Phượng vĩ thắp đèn
Khẽ chạm môi gió đẩy trăng lên
Hường đôi má hai tim run rẩy

Lặng phút giây...dưới sông cá quẩy
Gợn sóng lăn xao bóng trăng thanh
Đêm huyền ảo phượng đỏ trên cành
Trăng cùng thức với mình em nhỉ !?

Ngày xưa ấy... Mùa Hoa phượng vĩ
Bến sông này anh vẫn nhìn sang
Thời gian trôi... Đâu dấu chân nàng?
Con Hói(*)nhỏ bẽ bàng thềm đá

Mùa phượng ấy vội vàng đổi lá
Cánh bằng lăng nhòa tím rặng dừa
Chớp đằng Đông chợt đổ cơn mưa
Em rẽ lối thuyền về bến lạ

Mùa phượng này... Bao lần thay lá?
Vầng trăng xưa còn thức với sông
Mé bờ kia sần gốc ngô đồng
Mặt nước lặng... không gian thinh lặng...!
Hàn Yên Tử. 31/5/2021
(*) - Hói: Ở Quảng Bình gọi nhánh sông nhỏ bằng Hói. Hói lớn hơn lạch. Nhỏ hơn Rào. (Tính cả chiều ngang lẫn chiều dài)
Chưa phân loại
Uncategorized