Tình Anh Gửi Trao !

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Vừa nhận thêm chút nhớ
Bỗng thấy lòng nao nao
Con tim lại ồn ào
Nghe như là trống gõ .

Nhận được qua con gió
Chút hơi ấm của lòng
Sưởi ấm trong mùa đông
Cho giấc nồng tình thắm !

Nhận từ Anh chút nắng
Cho má Em ửng hồng
Anh có thấy yêu không ?
Mà mắt nhìn đắm đuối .

Thỉnh thoảng có giận dỗi
Cũng vì nhớ Anh thôi
Gia vị của cuộc đời
Cho tình yêu sâu lắng .

Trái tim yêu nhiều lắm
Mà Anh bảo chút thôi
Nên đâu có mở lời
Mặc kệ Anh đấy nhé !
Chưa phân loại
Uncategorized