Tiếu Ngạo Tình

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

TIẾU NGẠO TÌNH
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Ngạo tình lạc bến thiên thai
Ngu ngơ đứng giữa đúng sai ngại ngần
Ấp e bờ ngực thanh tân
Khiêm cung khép nép nửa gần nửa xa

Ngạo tôi em cứ kiêu sa
Ăn năn nhưng chẳng bước qua chính mình
Em hun đốt ngọn lửa tình
Chấp mê bất ngộ tội tình tôi mang

Ngạo đời em cứ đoan trang
Tôi như một kẻ lạc đàng bơ vơ
Khạo khờ nửa thực, nửa mơ
Nửa em giữ lấy,  nửa chờ được yêu

Ngạo lời nũng nịu ấp yêu
Thì thôi một chút cưng chiều sao đâu
Xin đừng bỡn cợt chi nhau
Ngạo tình bày đủ sắc màu trầm luân .

Ngày 04 .11 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized