Tiếng Vọng Đồng Tâm

Tác giả: Hồng Khắc Kim Mai

Ta giương cung
Toan bắn mặt trời
Gió muôn phương vây tròn đỉnh núi
Nắng quái chiều hôm sa giọt tủi
Lệ trăm năm
Tươm cõi lòng

Bóng dáng xưa
Thương mầm non đâm chồi bén rể
Mẹ trở giấc nằm
Lên tiếng gọi con

Vọng hồn Cổ Loa
Rêu phong nghìn xưa chi đổi ngậm ngùi
Tháng mưa phùn
Nước trên nguồn ào ạt đổ xuống
Ta hứng mềm tay
Hỏi ai
Những điều không tên
Để quên
Những điều không quên

Ta đứng trên thuyền ngất ngưởng mùa Xuân
Vung tay Phù Đổng
Hạt thóc nở thành cơm thành núi thành non
Mẹ cười vang chín vía
Thu hồn con
Lở cả núi sông

Ta chưa về nhuộm tím vầng trăng
Cớ sao rừng tắt
Thôn đòai gậm nhấm buồng tim
Ủ ê lau lách
Vũng sầu Bố Cái thở những ngàn thương

Đại Cồ ơi !
Ta nối tơ vương giữa trời hiu quạnh
Quay đầu bên đông
Quay đầu bên tây
Tít con mắt mờ ướt chân sương
Đồi chim nghe tiếng vọng
Lời ca sóng vỗ
Trống đồng chiêu quân

Rợp cờ tháng giêng
Ta giương cung tứ phía
Mẹ tròn con mắt
Trông ta đẩy giòng sông


Hồng Khắc Kim Mai
Chưa phân loại
Uncategorized