Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
    
    
      Kiếp tằm vương vấn đường tơ
Kiếm ai cho hỏi cho nhờ hỡi ai
Gửi lời thăm viếng đêm nay
Nhớ ơi là nhớ thắm say bóng người
Trà thơm cạn chén hết rồi
Ngó mây gió thổi đêm vơi một mình
Ước gì có bóng bên anh
Ước gì có tiếng gọi thầm bên nhau
09:10 đêm 11-10-2011
sao lòng cứ nhớ một bóng người
    
    
    
    Kiếm ai cho hỏi cho nhờ hỡi ai
Gửi lời thăm viếng đêm nay
Nhớ ơi là nhớ thắm say bóng người
Trà thơm cạn chén hết rồi
Ngó mây gió thổi đêm vơi một mình
Ước gì có bóng bên anh
Ước gì có tiếng gọi thầm bên nhau
09:10 đêm 11-10-2011
sao lòng cứ nhớ một bóng người