Tiễn Biệt Cô Ruột

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

TIỄN BIỆT CÔ RUỘT

Con nghẹn ngào, nhận tin Cô mất
Cô của con, ra đi thật rồi
Dòng lệ nhoè, thương tiếc mặn môi
Thơ giã biệt, tiễn đưa Cô ruột

Chiều tang thương, bước chân rầu rĩ
Đông tái tê, âm ỉ buốt lòng
Cây ven đường, ủ rũ lạnh thân
Lá vàng úa, bần thân... rơi rụng

Làng quê mình, bà con buồn tủi
Anh em tôi, đau xót khôn cùng
Tiếng kèn vọng, giai điệu thê lương
Hồi trống trãi, bi ai thảm thiết

Tình sâu nặng, buột lòng tiễn biệt
Nghĩa đong đầy, da diếc chia ly
Cầu vong hồn, siêu thoát linh thiêng
Giấc nghìn thu, an bình cực lạc

Cô mất rồi, sân vườn ảm đạm
Vắng lời ru, ánh mắt, nụ cười
Vắng cụ bà, tình cảm bao la
Những ký ức đậm đà, lắng đọng

Từ hôm nay, cô nhé ... cô ơi...cô nghỉ ngơi mãi mãi....

Cô đoàn tụ ông bà nội ngoại
Gặp anh em chín suối đang chờ

Thắp nén hương, cầu nguyện cho cô,
Hương hồn mau trở về cõi Phật

Vĩnh biệt cô! con niệm kinh lặng lẽ!

Cháu ruột Đoàn Minh Hợp 02012015
Chưa phân loại
Uncategorized