Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thuý Kiều Hầu Rượu Hồ Tôn Hiến

Tác giả: Tản Đà

Tiếng sấn ân tình bốn mặt ran,
Tướng quân chi tiếc cánh hoa tàn!
Đôi hàng nước mắt, đôi làn sóng,
Nửa đám ma chồng, nửa tiệc quan.
Tổng đốc ví thương người bạc phận
Tiền Đường chưa chắc mả hồng nhan
Trơ trơ nấm đất bờ sông nọ
Hồn có nghe chăng mấy giọng đàn?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Muốn Làm Thằng Cuội
  • Con Gái Hái Dâu
  • Thư Đưa Người Tình Nhân Có Quen Biết
  • Hỏi Vợ
  • Hỏi Gió
  • Cảm Thu, Tiễn Thu
  • Thư Lại Trách Người Tình Nhân Không Quen Biết
  • Đêm Đông Hoài Cảm
  • Vui Xuân
  • Thúy Kiều Hầu Rượu Hồ Tôn Hiến
Thơ tương tự
  • Thúy Kiều Hầu Rượu Hồ Tôn Hiến (Tản Đà)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Tôi Viết Về Em
  • Ngó Đẹp Xinh
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 65
  • Tình Phù Du
  • Bông Điên Điển
  • Chuyện Ngày Xưa Ngày Nay
  • Nỗi Lòng Của Gió…
  • Mây Say
  • Cái Cối Xay
  • Biển Cạn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
©2025 - CungThuGian.com