Thương Yêu Năm Tháng Ghen Cười

Tác giả: Tâm Như

Thương Yêu Năm Tháng Ghen Cười :)
Theo dòng tâm sự

Về bên anh, em chỉ là cô bé
Đôi má hồng khi nắng nhẹ chào nghiêng
Nụ cười duyên tan biến mọi ưu phiền
Câu đối thoại tựa miền hoa chớm nở.

Con gái yêu chào đời thêm thương nhớ
Con trai chào chữ Nợ thắt chặt hơn
Em lo toan trong trước không tiếng hờn
Anh thỏa chí cùng quê hương một tiến.

Sóng cuộc đời luôn luôn là câu chuyện
Em trở thành thương quyết giữa ngày trôi
Đôi tay xưa ... chai, rám nắng ... nụ cười
Em vẫn ngọt dẫu ngược xuôi dòng chảy ...

Rồi ... chiều chồng xa quê hương từng thấy
Bước vào miền bao trở ngại yêu thương
Người lạ xa, cô đơn lắm con đường
Bao nước mắt hóa giọt sương mỗi sớm .

Những luống dưa tay em chăm mơn mởn
Những chuyến hàng mình thức trọn đêm đi
Những bước chân, xe hư nặng thầm thì
Anh có mệt còn khuya ta dừng nghỉ? ...

Có những khi em gồng mình suy nghĩ
Xa con khờ thuận ý việc làm xa
Đôi tháng về thăm trẻ lạ, mắt nhòa
Thương em quá, chỉ trách ta lệ tủi ...

Tháng năm qua đi biết bao hờn dỗi
Nghĩa vợ chồng hoài gọi khôn nguôi
Tay nắm tay đi hết đoạn đường đời?!
Em ... Vợ nhỉ .... nụ cười tươi suốt nhé!

Anh ước mong vợ của anh mãi khỏe
Để chuyện trò cùng bọn trẻ gọi ông
Cùng líu lo theo tiếng hát ấm lòng
Em hứa nhé! một hoài mong duy nhất
Chưa phân loại
Uncategorized