Thương Tiếc

Tác giả: Hồng Khắc Kim Mai

Mới đây Thầy đã đi rồi
Lau dòng lệ
Môn sinh thắp vội nén nhang...

Giữa tháng mười hai
Tuyết bay qua trăng
Trăng rắc vạn hồng châu
Đêm thổn thức rừng thơ khắc họach
Giải lụa trắng phất phơ đời thanh bạch
Hồn một trang bút với mộng thăng hoa

Mỹ miều thay giọt ngân sa
Rơi từng nét
Mực chưa khô câu hiền triết
Chữ nghĩa thánh nhân
Văn chương bác học
Trí đẹp như ngọc
Thơ như suối
Văn như tranh
Bục giảng Văn Khoa thơm ngát hương trần
Danh Khoa Trưởng

Rượu vài ly nhấm nháp
Không say !
Rượu vô thơ túy lúy đất trời
Kẻ sĩ xưa ai câu cá chờ thời
Ai buôn dân bán nước
Kẻ sĩ như Ông làm báo viết văn
Chối từ chức tước
Vui đời sáng tạo
Ai cao ngạo hơn ai?

Hồng Khắc Kim Mai
Dec 10, 2003
Chưa phân loại
Uncategorized