Thực Thực Giả Giả

Tác giả: Ngô Trung

Tim tím một sắc đông
Hồng hồng nhành hoa đỏ
Ba lời tôi muốn ngỏ
Em quay mắt làm ngơ.
Nhịp tim đập thành thơ
Đôi bàn tay lẩy bẩy
Vươn ra như muốn lấy
Mang ấm ức thu về.
Em nghe, em chẳng chê
Và không khen, không nói
Lim dim bờ môi mỏi
Anh biết đâu em ơi!
Xin hãy có đôi lời
Hoặc vài ba ánh mắt
Để anh có mà bắt
Không thì sao, thì sao ?
Em chẳng có làm cao
Chưa từng ra giá trị
Sao khiến anh mộng mị
Chẳng biết đâu mà lần.
Đông qua, rồi lại xuân
Nhành hoa tim tím ấy
Rời rạc theo gió, mây
Ôi, tình anh thành hoa.
Em nào có buông tha
Vẫn hững hờ, lả lướt
Đi trong mơ, mắt ướt
Anh ngơ ngẩn chạy theo.
................................
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả