Thu Ước Ao

Tác giả: MAI HẮC BỘ & YÊU THOÁNG QUA

Vẫn ước thu về thỏa khát khao
Nồng ân thắm đượm thỏa mơ đào
Bên tình dệt ái mê hồn gợi
Cạnh nghĩa gìn yêu xót dạ trào
Chẳng biết tơ hồng còn kết quyện
Rằng hay nguyện lão đã xen vào
Duyên nồng vạn thuở luôn gìn giữ
Nợ ấy ngàn năm vẫn ngọt ngào.
19/8/2017
----- ----- ------

Khép mảnh tình xưa rũ mộng đào
Đâu còn kỷ niệm tháng ngày trao
Người đi gót ngọc ân nồng phủi
Đứa ở mi xinh nghĩa đượm trào
Hạ khuất mà sao lòng nặng trĩu
Thu về chẳng lẽ dạ gầy hao
Tình xưa giữ chặt còn hay mất
Để trí đèo mang ái thủa nào.
20/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized