Thu Trở Về

Tác giả: Sương Anh

Lại một muà thu nưã trở về đây
Vàng lá thu bay trên đường phố cũ
Khi thu ra đi lòng tôi cứ ngỡ...
Thôi hết rồi, xa lắc quá tầm tay...

Nơi bờ Seine tôi đứng đợi bao ngày
Từ hạ cũ ngóng sang muà thu tới
Biết em có nghe hồn tôi réo gọi
Hãy về đi thu hỡi...có hay không?

Nghe đâu đây vang vọng gót chân hồng
Vội vã ra đón lòng mừng khôn tả
Có phải em về từ sau muà hạ
Bỏ ra đi để phiến đá đợi chờ

Thu trở về làm sống dậy hồn thơ
Đã bao lâu hững hờ nằm yên ngủ
Này thu ơi...hỡi muà thu quyến rũ
Hoa cúc vàng hớn hở đón em sang
Chưa phân loại
Uncategorized