Thu Tâm Sự

Tác giả: Phạm Thanh Hà

****** THU TÂM SỰ. ********
Tg: Tình Thơ. Ảnh: st
4/8/2015

Tình yêu đến vi vu ngàn cơn gió
Hát du dương ru ấm cả tâm hồn
Đêm từng đêm khao khát những nụ hôn
Nhưng nào thấy đành vùi chôn dĩ vãng

Nắng hoàng hôn vầng mây trôi bảng lảng
Mùa thu sang cho lá rụng buồn thêm
Giọt sương rơi như niềm nhớ không tên
Cứ tìm đến trong những đêm không ngủ...

Tình yêu kia từ bao lâu ấp ủ
Thu âm thầm mơ mộng chuyện tương lai
Tay đan tay chung bước quãng đường dài
Hai ta sẽ cùng nhau đi chung lối

Giờ xa quá …Cho mùa thu cứ đợi
Áng mây nào tơi tả cuối trời kia
Bao yêu thương sao nỡ vội chia lìa
Giờ cách biệt đường tình chia đôi ngã.

Trong phút chốc giữa mùa về xa lạ
Bài tình ca giờ bất chợt vỡ òa
Tàn úa rồi đâu còn nữa sắc hoa
Từng nốt nhạc bùi ngùi xuyên màn lá

Giờ tất cả chỉ còn trên trang giấy
Bao tâm tình ai trao gửi vào đây
Tình đắm say một thưở vẫn còn đầy
Mang tâm sự gửi mây trời bay mãi…
Chưa phân loại
Uncategorized