Thu Chín Không Em

Tác giả: Minh Tuấn

Thu chín hương nồng khắp đó đây
Gió giang tay chải những tầng mây
Đông gom sương lạnh chờ đâu đấy
Muôn cánh chim đang chuyển lũ bầy .

Em có nghe gì trong tiếng mưa
Xôn xao đợi lá úa phai mùa
Tay nâng muôn cánh hoa tàn nhạt
Thầm tiếc một thời thắm đón đưa .

Rồi lại hai vùng thương nhớ ai
Từng đêm ngao ngán với canh dài
Thèm một khúc ru nơi đồng rộng
Ước ấm trong lòng khoảng nắng mai.

Sợ lắm mỗi lần thấy hết thu
Buồn đan đông lạnh chốn sương mù
Nơi này trơ trụi không hoa lá
Chốn ấy cỏ tàn chẳng nắng ru .

Thu chín ngọt ngào chẳng có em
Lo toan li rượu lúc cơn thèm
Sao trời ai đếm cho thêm mộng
Trăng sáng ai đùa trong mắt quen.
Chưa phân loại
Uncategorized