Thơ Xóm Đồng

Tác giả: Xóm Đồng

Thơ XÓM ĐỒNG

Mai mốt Xóm Đồng bỏ làm thơ
Hỏi ai tặng bạn dăm chữ ngờ
Duyên số xếp vào ngăn kéo cũ
Tháng ngày im ắng chẳng mộng mơ

May thay Xóm Đồng rất yêu thơ
Rõ bạn từng li biết từng giờ
Mọi thứ giữ gìn trong ký ức
Bút đặt xếp vần nên câu thơ

Nhưng Xóm Đồng chỉ là Xóm Đồng
Ngươi chỉ là ngươi chớ ước mong
Ai đó thương ngươi cho hơi thở
Còn ngươi cũng tự kiếm từng đồng

Thiệt tình Xóm chẳng sợ đói cơm
Nỗi lo lắm kẻ ưa ngó nhòm
Bàn luận vô chừng gây ân oán
Bởi không ưng thuận hoá lôm côm

Xóm Đồng có sống lối bình dân
Con chữ ăn theo cách hàn bần
Câu thơ đề tặng thường mộc mạc
Tâm tư bộc bạch kiểu nông dân

Xóm Đồng 22062015
Chưa phân loại
Uncategorized